TÌNH MONG

20.
TÌNH MONG
[Thuận Nghịch độc]

Trông chờ mỏi rã úa thầm duyên
Ngóng lả tim đời rải tiếng quyên
Lòng hỡi thế cam đành đổi nguyện
Mộng ơi nào nỡ đoạn thay nguyền
Mong cầu phước ái thơm lành chuyện
Vọng ước ân tình đượm hảo nguyên
Nồng mặn thắm vương đừng ảo huyễn
Dòng thơ nối dệt bến nâng thuyền

Thuyền nâng bến dệt nối thơ dòng
Huyễn ảo đừng vương thắm mặn nồng
Nguyên hảo đượm tình ân ước vọng
Chuyện lành thơm ái phước cầu mong
Nguyền thay đoạn nỡ nào ơi mộng
Nguyện đổi đành cam thế hỡi lòng
Quyên tiếng rải đời tim lả ngóng
Duyên thầm úa rã mỏi chờ trông

HANSY

TÌNH NHỚ

Trông nhớ hết rồi trả nợ duyên
Hỡi người đưa tiễn khóc thầm quyên
Lòng đau nhói dở dang thề nguyện
Dạ tái tê ngang trái ước nguyền
Mong mỏi mắt sầu thương giấc lỡ
Đợi chờ tim buốt lạnh đêm nguyên
Nồng hương rã vội tình cay đắng
Dòng lạc bến xa miết mải thuyền

Thuyền mải miết xa bến lạc dòng
Đắng cay tình vội rã hương nồng
Nguyên đêm lạnh buốt tim chờ đợi
Lỡ giấc thương sầu mắt mỏi mong
Nguyền ước trái ngang tê tái dạ
Nguyện thề dang dở nhói đau lòng
Quyên thầm khóc tiễn đưa người hỡi
Duyên nợ trả rồi hết nhớ trông.


Chút Tình Phai

Nhận xét

Bài đăng phổ biến