NHỚ MÃI MỐI THÙ

NHỚ MÃI MỐI THÙ

Giặc Tàu ngang ngược chiếm Hoàng Sa
Xâm lấn biên cương cướp đảo nhà
Bản Giốc tím gan nhìn mấy đoạn
Trường Sa đứt ruột thả vòng hoa
Tụi Cam mổ ruột giành cơm cháo
PolPot  gan cướp ngọc ngà
Sông núi lắm lần giông bão giật
Nhưng lòng sắt thép vẫn coi pha

Nhưng lòng sắt thép vẫn coi pha
Voi trận xông lên rướn thẳng ngà
Để nước non mình ngan ngát mộng
Mong toàn dân Việt rỡ ràng hoa
Tức thời ngăn chặn thù xâm đảo
Cảnh giác đừng cho trộm viếng nhà
Nhớ nhé muôn đời luôn nhắc nhủ
Giặc Tàu ngang ngược chiếm Hoàng Sa 


HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến