BIỆT TÌNH

157
BIỆT TÌNH
(Ngũ độ thanh)

Nghiêng trời thoảng vọng gió mùa phai 
Lặng trở hồn THU xõa ngút đầy 
Rã cánh XUÂN nồng thôi tỏ nguyệt 
Buông đời HẠ đượm chẳng thùa mai 
ĐÔNG về buốt dạ âm thầm mãi
Cõi lặng truyền âm thổn thức dài 
Một chút hương thừa đâu tỏa nữa
Tim lòng khắc khoải biệt tình ai

HANSY


NÃO NÙNG

Thôi rồi mộng ước đã tàn phai 
Mấy nữa mà mong kỷ niệm đầy 
Một mảnh hương tàn xao xác cõi 
Đôi làn sằc rũ vọt vàng mai 
Tình teo ngắn bẽ bàng câu thệ
Khắc khoải đường duyên lệ xõa dài 
Đã biết tim người không tỏ rạng
Sao mình cứ lậm giữa hồn ai

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến