NGỌT NGÀO

18.
NGỌT NGÀO
(Thuận Nghịch độc)

Sao gởi ngát nồng ánh diễm thương
Ngọt ngào trăm ý lộng ngời nương
Vào thơm thảo ái bừng mê mệt
Mở khát khao tình dậy vấn vương
Chao chác khúc nguyền hoan gối phượng
Trở trăn lòng thệ nhớ canh trường
Cao vời ước hẹn hồn tha thiết
Rao bán mộng đời trải cánh hương

Hương cánh trải đời mộng bán rao
Thiết tha hồn hẹn ước vời cao
Trường canh nhớ thệ lòng trăn trở
Phượng gối hoan nguyền khúc chác chao
Vương vấn dậy tình khao khát mở
Mệt mê bừng ái thảo thơm vào
Nương ngời lộng ý trăm ngào ngọt
Thương diễm ánh nồng ngát gởi sao

HANSY

DIỆU MIỀN THƯƠNG

Sao vàng ánh tỏa diệu miền thương
Cảnh sắc mê huyền mộng náu nương
Vào khảm ái xinh hồn khẽ vấn
Níu ghì tim hảo nghĩa thầm vương
Chao vờ cánh nhạn chờ oanh yến
Đợi mỏi từng canh lịm khắc trường
Cao vút sợi tình cung vọng ước
Rao lời đẹp phả ngát nồng hương

Hương nồng ngát phả đẹp lời rao
Ước vọng cung tình sợi vút cao
Trường khắc lịm canh từng mỏi đợi
Yến oanh chờ nhạn cánh vờ chao
Vương thầm nghĩa hảo tim ghì níu
Vấn khẽ hồn xinh ái khảm vào
Nương náu mộng huyền mê sắc cảnh
Thương miền diệu tỏa ánh vàng sao

HCQ

Nhận xét

Bài đăng phổ biến