TỰ NGẪM
156
TỰ NGẪM
Đã lỡ sinh rồi hãy cứ đeo
Trăm năm chút xíu sẽ bay vèo
Giữ cho nhân cách đừng xiêu méo
Chớ để tâm lòng phải héo teo
Tín nghĩa đàng hoàng lâm quý hẻo
Lương tâm sạch sẽ dẫu sang nghèo
Thất nhơn lừa đảo thì nên xéo
Lời dạy thánh hiền quyết học theo
HANSY
Đã lỡ sinh rồi hãy cứ đeo
Trăm năm chút xíu sẽ bay vèo
Giữ cho nhân cách đừng xiêu méo
Chớ để tâm lòng phải héo teo
Tín nghĩa đàng hoàng lâm quý hẻo
Lương tâm sạch sẽ dẫu sang nghèo
Thất nhơn lừa đảo thì nên xéo
Lời dạy thánh hiền quyết học theo
HANSY
HẾT NÉO
Tiếc nghĩa nên lòng vẫn mãi đeo
Bởi không đành đoạn phải im vèo
Dầu cho kỷ niệm dường như méo
Chẳng muốn ân tình phải tựa teo
Triền vắng ngày nao càng thấy hẻo
Vườn hoang thuở ấy lại thêm nghèo
Thì thôi số mệnh đà quăng xéo
Cố gượng mãi rồi buộc ngã theo
HANSY
Tiếc nghĩa nên lòng vẫn mãi đeo
Bởi không đành đoạn phải im vèo
Dầu cho kỷ niệm dường như méo
Chẳng muốn ân tình phải tựa teo
Triền vắng ngày nao càng thấy hẻo
Vườn hoang thuở ấy lại thêm nghèo
Thì thôi số mệnh đà quăng xéo
Cố gượng mãi rồi buộc ngã theo
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét