BUỒN THƯƠNG
162
BUỒN THƯƠNG
(Áp cú)
Đông buốt tím hồn giữa khoảng không
Không nơi nương tựa thả theo dòng
Dòng chao khuất nẻo hờn lưu lạc
Lạc úa cung đường giận duỗi rong
Rong bám hững hờ đau xót cội
Cội buông ngơ ngẩn rát châm lòng
Lòng ta vẫn mãi hoài như thế
Thế sự chua tình hạ cũng đông
HANSY
KHỔ ĐÔNG
Đông giá tội người của cải không
Không nơi nương tựa thả trôi dòng
Dòng sâu nghiệt ngã hờn nơi chốn
Chốn bạc lu mờ tủi phận rong
Rong phải câu nguyền đau đớn kiếp
Kiếp ôm khúc lụy xót xa lòng
Lòng ta ướt sũng buồn nhân thế
Ôi ngán thay mùa gió chướng đông
HANSY
(Áp cú)
Đông buốt tím hồn giữa khoảng không
Không nơi nương tựa thả theo dòng
Dòng chao khuất nẻo hờn lưu lạc
Lạc úa cung đường giận duỗi rong
Rong bám hững hờ đau xót cội
Cội buông ngơ ngẩn rát châm lòng
Lòng ta vẫn mãi hoài như thế
Thế sự chua tình hạ cũng đông
HANSY
KHỔ ĐÔNG
Đông giá tội người của cải không
Không nơi nương tựa thả trôi dòng
Dòng sâu nghiệt ngã hờn nơi chốn
Chốn bạc lu mờ tủi phận rong
Rong phải câu nguyền đau đớn kiếp
Kiếp ôm khúc lụy xót xa lòng
Lòng ta ướt sũng buồn nhân thế
Ôi ngán thay mùa gió chướng đông
HANSY
ĐÔNG ÚA
Đông đúc bây giờ lặng trống không
Không thơ chẳng nhạc ái lu dòng
Dòng thương đã rụi tàn thân sắc
Sắc nhớ cũng mòn rã phận rong
Rong huyễn suốt đời ngao ngán dạ
Dạ nhàu mãn kiếp tác tan lòng
Lòng phai thảm não tìm đâu bến
Bến chợt vương sầu thẫm úa đông
HANSY
Đông đúc bây giờ lặng trống không
Không thơ chẳng nhạc ái lu dòng
Dòng thương đã rụi tàn thân sắc
Sắc nhớ cũng mòn rã phận rong
Rong huyễn suốt đời ngao ngán dạ
Dạ nhàu mãn kiếp tác tan lòng
Lòng phai thảm não tìm đâu bến
Bến chợt vương sầu thẫm úa đông
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét