NHẮN GỞI

163
NHẮN GỞI

Sương tủi hờn mây giọt lệ dòng 
Kiếp đời mưa bão oải mùa giông 
Lặng lờ phím biếc treo mành gió
Ve vãn thức hồng thả cội sông 
Tháng hạ giao tình nên mộng đẹp
Mùa trăng tương ngộ kết duyên bồng 
Gõ bồn ca khúc tương tư hội
Thăm thẳm phương nào ta nhắn mong

HANSY 


TRÁCH THẦM

Phách nhịp đàn xưa đã vuột dòng 
Khắp trời chỉ có những cơn giông 
Nào đâu huyễn lạc lừng vang trống
Tất cả mê ngào trút bỏ sông 
Té chỉ rặt toàn bao huyễn mộng
Nào khoe ấy cũng chí tang bồng 
Xưa này tim ruột thường lơi lỏng
Chung thủy mơ hồ khó vẹn mong

HANSY


Nhận xét

Bài đăng phổ biến