XÓT XA
165
XÓT XA
Nao dạ giữa chiều lất phất mưa
Người ơi mong ngóng mấy cho vừa
Tưởng là chung thủy hoài ngon ngọt
Đâu biết ân tình lại mỏng thưa
Sũng mắt đỏ lòng vương quá vãng
Tim chùng kỷ niệm nuối màu xưa
Vàng trăng úa nhạt đời thương vợi
Xám ngõ mơ nồng rượu nhớ đưa
HANSY
Nao dạ giữa chiều lất phất mưa
Người ơi mong ngóng mấy cho vừa
Tưởng là chung thủy hoài ngon ngọt
Đâu biết ân tình lại mỏng thưa
Sũng mắt đỏ lòng vương quá vãng
Tim chùng kỷ niệm nuối màu xưa
Vàng trăng úa nhạt đời thương vợi
Xám ngõ mơ nồng rượu nhớ đưa
HANSY
PHƯỢNG NHỚ
Phượng lả nghiêng chiều giữa gió mưa
Trường ơi tha thắt nhớ sao vừa
Bảng đen mù mịt tìm đâu nữa
Phấn trắng loang chùng gọi chẳng thưa
Lặng lẽ hàng hiên mờ sắc vữa
Bồi hồi ghế đá loãng màu xưa
Còn đâu sách vở cài song cửa
Kỷ niệm chao lòng tủi đón đưa
HANSY
Phượng lả nghiêng chiều giữa gió mưa
Trường ơi tha thắt nhớ sao vừa
Bảng đen mù mịt tìm đâu nữa
Phấn trắng loang chùng gọi chẳng thưa
Lặng lẽ hàng hiên mờ sắc vữa
Bồi hồi ghế đá loãng màu xưa
Còn đâu sách vở cài song cửa
Kỷ niệm chao lòng tủi đón đưa
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét