NỢ TẦM NHẢ TƠ
22.
NỢ TẦM NHẢ TƠ
Nàng thơ duyên nợ bén lâu rồi
Cho dẫu chao nguồn cũng khó thôi
Nhớ dạo cùng anh hòa tứ nổi
Thương lần với chị thả vần trôi
Mà sao vẫn thấy ân tình thổi
Cũng lại thầm nghe kỷ niệm bồi
Ta cứ lai rài khi rảnh rỗi
Cho lòng thi sỹ ngọt ngào sôi
Cho lòng thi sỹ ngọt ngào sôi
Bấm phím trăng sao gió nguyệt bồi
Hãy để mơ tình ngan ngát xối
Và đừng mộng nghĩa hững hờ trôi
Tầm xuân vẫn lộng mơn hoài trỗi
Tâm huyết xin lừng chí chẳng thôi
Lãng mạn văn chương nào có lỗi
Nàng thơ duyên nợ bén lâu rồi
HANSY
KIẾP HOA 15
Hạnh phúc ngày xưa rữa cả rồi
Nay còn kỉ niệm nhói hồn thôi
Từng đêm lặng lẽ nhìn trăng khóc
Những buổi âm thầm đợi sắc trôi
Phận liễu cô lòng đau đớn phủ
Hồng nhan lẻ bạn xót xa bồi
Mày cong mắt phượng hoen mờ nửa
Lệ tủi dâng trào ngỡ nước sôi
Lệ tủi dâng trào ngỡ nước sôi
Đời hoa khổ hạnh vấn vương bồi
Âu sầu bám mãi nào buông bỏ
Não lụy đeo hoài chẳng thấy trôi
Nghịch cảnh đau buồn tim rũ héo
Tâm hồn lạnh lẽo kiếp nhàu thôi
Màn đêm thả xuống phiền ưu trỗi
Hạnh phúc ngày xưa rữa cả rồi
Hạnh phúc ngày xưa rữa cả rồi
Nay còn kỉ niệm nhói hồn thôi
Từng đêm lặng lẽ nhìn trăng khóc
Những buổi âm thầm đợi sắc trôi
Phận liễu cô lòng đau đớn phủ
Hồng nhan lẻ bạn xót xa bồi
Mày cong mắt phượng hoen mờ nửa
Lệ tủi dâng trào ngỡ nước sôi
Lệ tủi dâng trào ngỡ nước sôi
Đời hoa khổ hạnh vấn vương bồi
Âu sầu bám mãi nào buông bỏ
Não lụy đeo hoài chẳng thấy trôi
Nghịch cảnh đau buồn tim rũ héo
Tâm hồn lạnh lẽo kiếp nhàu thôi
Màn đêm thả xuống phiền ưu trỗi
Hạnh phúc ngày xưa rữa cả rồi
Nhận xét
Đăng nhận xét