NHỚ MẢNH TRĂNG NGUYỀN

 
NHỚ MẢNH TRĂNG NGUYỀN
[Ngũ độ]
 
Tưởng vọng đôi mình sẽ kết duyên
Quỳnh tương hẹn ước giữa trăng nguyền
Mơ nồng nã giấc hoài hoan lạc
Mộng phởn phơ tình vẫn mới nguyên
Vững chắc bừng say cuồn cuộn lửa
Tròn vuông phối hợp đẩy đưa thuyền
Hương kiều nữ quyện từng khuya sớm
Thoả nguyện yêu vì cánh đỗ quyên*
 
Thơ đàn ngưỡng mộ dáng thiền quyên
Mộng tỏ bày yêu giữa nước thuyền
Cảm xúc hồi xuân vòi vĩnh nhộn
Mong cầu sủng ái giữ gìn nguyên
Rồi sa sút ngãi mờ câu nựng
Để nghẹn ngào tim nát chữ nguyền
Dẫu gió mưa về gây nghịch cảnh
Đêm ngày vẫn nhớ nụ cười duyên
 
HANSY
*Hoa Đỗ quyên: Cây nhỡ, lá mọc cách và thường tụ ở ngọn cành, hoa màu đỏ, đẹp, nở vào dịp Tết, thường trồng làm cảnh.
*
TÌNH XA BẾN
 
Đôi lòng đã cạn khúc tình duyên
Giữ lại làm chi mảnh ước nguyền
Phím lỡ cung đàn không thể vẹn
Tơ sầu nhịp ái chẳng còn nguyên
Rời bao giấc điệp dìu hương biển
Trả những lời yêu ấp mạn thuyền
Lặng để khung buồm xa mãi bến
Hơi chiều níu cả giọt buồn quyên
 
Đã hết đôi mình chẳng hợp duyên
Vùi năm tháng đợi lẫn câu nguyền
Mưa dìm giọt nắng đau tình huyễn
Gió bỏ cung diều rũ mộng nguyên
Để triệu niềm thương tàn giữa bến
Và muôn nẻo nhớ lặng bên thuyền
Theo làn khói toả sương mờ quyện
Lệ tủi vương nhiều dỗi tiếng quyên
 
Nguyen Hang+Tân Huỳnh

Nhận xét

Bài đăng phổ biến