NGOÁI TƯỞNG MÙA XƯA

 
NGOÁI TƯỞNG MÙA XƯA
[Ngũ độ]
 
Hương nàng choáng ngợp giữa lòng anh
Diễm lệ hồn nhiên trổ lắm nhành
Ngát phởn phơ bừng câu nghĩa đượm
Thơm ngào ngạt toả mối tình xanh
Hồi xuân ngọc nữ yêu kiều đắm
Cảm xúc lời thơ lãng mạn giành
Đã hứa thề trăng hoài thoả nguyện
Chung vòm hạnh phúc dẫu lều tranh
 
Thượng uyển tơ hồng bức diễm tranh
Tình sâu đậm toả luyến thương giành
Mê cuồng vũ khúc tưng bừng ngọt
Khởi phát thiên đường rạng rỡ xanh
Ẵm dập dìu mơ lồng cổ tích
Chuyền ngây ngất mộng tủa bao nhành
Ơi người mãi ngóng làm sao được
Trở lại xưa nào nũng yến anh
 
HANSY
*
NHỚ & ĐỢI ANH
 
Liễu rủ bên hồ vọng nhớ anh
Lòng đau nức nở cạn thâm nhành
Nhìn con sóng nhạt mây bồng tỏ      
Đợi cánh chim huyền biển trẫm xanh
Trúc ngả đìu hiu nhầu ngõ gợi
Cầm rung khắc khoải rộn tâm giành
Hoài mơ nghĩa lộng vun hồn nắng
Mãi khảm ân hồng tựa nét tranh .
 
Xuân tàn nắng nhạt vẫn chờ anh
Liễu rủ buồn thiu rụng mấy nhành
Để phố âm thẩm không bạn hữu
Cho đời nhạt nhẽo thiếu mầu xanh
Lời yêu chẳng nói nên đành giữ
Tiếng hẹn còn ghim mãi để giành
Bỗng thấy tim mình như nghẹn thở
Ôm choàng kỷ niệm khắc vào tranh
 
Phương Thị Trần-Minh Hien

Nhận xét

Bài đăng phổ biến