NHỚ CÁNH PHƯỢNG HỒNG

 
NHỚ CÁNH PHƯỢNG HỒNG
[Ngũ độ]
 
Cảnh phượng hồng theo mãi đến giờ
Sao lòng nhớ đẫm cuộc tình thơ
Bừng mê mẩn dạ khi lườm nguýt
Đắm vỗ về nhau buổi hẹn chờ
Mộng tưởng dâng tràn khao khát trỗi
Thiên đường cảm xúc dập dềnh mơ
Dù xa cách bởi nhàu duyên phận
Huyễn diệu thần tiên chẳng úa mờ
 
Trầm hương kỷ niệm khó phai mờ
Vạt cỏ may nào đẫm giấc mơ
Ngưỡng mộ xuân lòng rôm rả luyến
Vòng quanh dãy phượng thướt tha chờ
Đêm trằn trọc mãi vun tình cảm
Giọng nỉ non hoài dỗ áng thơ
Cứ mỗi hè sang hồi tưởng bộn
Người ơi trở lại biết bao giờ
 
HANSY
*
NGẨN NGƠ NHÀNH PHƯỢNG
 
Mà thương mãi đến tận bây giờ
Cánh điểm muôn ngàn vạn ý thơ
Đượm khúc tình ca hồn dệt mở
Thanh lời mộng hỷ mắt lồng mơ
Màu lan đẫm ngọt từng trang nhớ
Sắc tỏa trào êm những phím chờ
Gió trải hương ngàn xao xuyến nở
Say nồng quãng ấy quyện lòng ơ
 
Say nồng quãng ấy quyện lòng ơ
Đắm giữa niềm yêu ngọt lối chờ
Nhớ hỡi cung trầm loan phím mở
Yêu này khúc dịu huyễn giòng mơ
Niềm mong dấu khẽ vào trang vở
Ý mộng đan thầm giữa túi thơ
Nhánh phượng người trao từ độ nớ
Mà thương mãi đến tận bây giờ.
 
Hà Thu

Nhận xét

Bài đăng phổ biến