NẮNG HẠ ĐỒNG QUÊ

 
NẮNG HẠ ĐỒNG QUÊ
[Thuận nghịch độc]
 
Bên ruộng vẫy chào đón hạ sang
Vụ chiêm ngời nắng rực thôn làng
Bền lưu luyến dạ choàng mơ ước
Rợp mải mê lòng rộn vác mang
Trên dưới đượm tình son sắt thảo
Lúa bông đầy bãi thướt tha vàng
Rền ngân nhạc diễm chiều thơm ngát
Nên dựng cảnh đời giữa dội vang
 
Vang dội  giữa đời cảnh dựng nên
Ngát thơm chiều diễm nhạc ngân rền
Vàng tha thướt bãi đầy bông lúa
Thảo sắt son tình đượm dưới trên
Mang vác rộn lòng mê mải rợp
Ước mơ choàng dạ luyến lưu bền
Làng thôn rực nắng ngời chiêm vụ
Sang hạ đón chào vẫy ruộng bên
 
HANSY
*
ĐỢI HÈ SANG
 
Bên thềm nắng trải đợi hè sang
Gió nổi trời mây quyện giữa làng
Bền đẹp sắc xinh tình mãi tỏa
Thắm nồng hương đượm nghĩa hoài mang
Trên cành trĩu quả treo hồng trắng
Dưới cội tràn bông phủ thẫm vàng
Rền nhạc thỏa vui hòa trước ngõ
Nên lòng tỏ mãi nhớ lời vang
 
Vang lời nhớ mãi tỏ lòng nên...
Ngõ trước hòa vui thỏa nhạc rền
Vàng thẫm phủ bông tràn cội dưới
Trắng hồng treo quả trĩu cành trên
Mang hoài nghĩa đượm hương nồng thắm
Tỏa mãi tình xinh sắc đẹp bền
Làng giữa quyện mây trời nổi gió
Sang hè đợi trải nắng thềm bên
 
Hương Lan

Nhận xét

Bài đăng phổ biến