LỊM CẢ THIÊN ĐƯỜNG
LỊM CẢ THIÊN ĐƯỜNG
[Khoán thủ-Ngũ độ]
NÀNG ơi hiệp cẩn gối đang chờ
YÊU vòi vĩnh lượn cài giao hưởng
QUYỆN nỉ non bừng trỗi áng thơ
GIẤC điệp hồi xuân vần vũ lả
TÌNH nương quyến rũ mải mê khờ
SAY kiều nữ mượt luồn tâm khảm
LỊM cả thiên đường diễm tóc tơ
THẮM đã đời say lả giọng khờ
CÕI diệu xuân tình ngây ngất lửa
ĐÊM dài cổ tích mỹ miều thơ
NỒNG nghiêng ngả nệm hăng đùa bỡn
NGÁT vỗ về nhau thoả đợi chờ
DẠ khúc cưng chiều giăng huyễn ảo
HƯƠNG lòng cảm xúc giữa triền mơ
*
CUNG BỔNG TRẦM
THƯƠNG rót cùng say lịm chén chờ
HỠI thệ duyên lành khơi ý mở
DẤU nguyền nghĩa thắm gợi hồn thơ
LÒNG trăng mộng xây bừng câu nhớ
THAO gió trường ghép nhộn tiếng tơ
THỨC giữa mành sương lùa quyện trở
KỂ nhau nghe chuyện thuở yêu khờ
THEO làn sóng quyện nhả mành tơ
TRĂNG phiêu sắc đượm say hồn thở
LÃNG mạn hương nồng xuyến vận thơ
BỔNG luyến lời thương ngời quãng nhớ
VÚT bừng khúc đợi huyễn gam chờ
CUNG thương ấm ngọt tuôn trào mở
ĐÀN mộng say tình thảo diễm mơ.
Nhận xét
Đăng nhận xét