PHƯỢNG BUỒN VE NHỚ

PHƯỢNG BUỒN VE NHỚ
[Thuận nghịch độc]
 
Ve phượng vẳng lòng giữa khướt say
Nhớ mong ngùi cảnh hợp tan này
Hè lơ lửng nắng vờn thương cảm
Gió ngẩn ngơ hồn thoảng lượn bay
Xe ước mộng buồn dang dở chuyện
Chuốc mơ tình sạm hắt hiu ngày
Bè trôi cuốn hẹn thề quên lãng
Se buốt dạ hoài mãi tít quay
 
Quay tít mãi hoài dạ buốt se
Lãng quên thề hẹn cuốn trôi bè
Ngày hiu hắt sạm tình mơ chuốc
Chuyện dở dang buồn mộng ước xe
Bay lượn thoảng hồn ngơ ngẩn gió
Cảm thương vờn nắng lửng lơ hè
Này tan hợp cảnh ngùi mong nhớ
Say khướt giữa lòng vẳng phượng ve
 
HANSY
*
HẠ SAY
 
Ve đàn khúc nhạc bản tình say
Đỏ rực trời yêu quãng nhớ này
Hè đến mộng mơ hồn ấp ủ
Phượng về xao xuyến tóc vờn bay
Xe luồn chỉ thắm êm nhà cửa
Kết lại đời tươi đẹp tháng ngày
Bè bạn rủ nâng mừng chúc tửu
Se lòng khiến ảo mộng cuồng quay
 
Quay cuồng mộng ảo khiến lòng se
Tửu chúc mừng nâng rủ bạn bè
Ngày tháng đẹp tươi đời kết lại
Cửa nhà êm thắm chỉ luồn xe
Bay vờn tóc xuyến xao về phượng
Ủ ấp hồn mơ mộng đến hè
Này nhớ quãng yêu trời rực đỏ
Say tình bản nhạc khúc đàn ve
 
Minh Hien

Nhận xét

Bài đăng phổ biến