GiỮA DÒNG LƯU BÚT

 
GiỮA DÒNG LƯU BÚT
[Ngũ độ]
 
Phượng vĩ trường xưa quả khó mờ
Cô thầy bảng phấn quyện vào mơ
Đầy lưu luyến bạn lần thăm hỏi
Gắng dỗ dành nhau buổi hẹn chờ
Quỷ sứ bông phèng ma mãnh ghẹo
Chiêu trò đổ sụp tẽn tò ngơ
Dù trăm lối rẽ tình luôn đọng
Cổ tích hoàng kim mãi phụng thờ
 
Tình xưa nghĩa đượm nỏ ơ thờ
Bạn hữu thăng trầm khó thể ngơ
Thưởng thức cầm thư bàng bạc trỗi
Hàn huyên kỷ niệm sắt son chờ
Hoài mong mỏi gặp hôm trường đãi
Vẫn khát khao vầy buổi nguyệt mơ
Thiện cảm hồn nhiên lòng mãi biếc
Dòng lưu bút cũ chẳng hoen mờ
 
HANSY
*
DẤU XƯA
 
Thời gian tuổi ngọc hẳn chưa mờ
Lặng lẽ chen vào những giấc mơ
Chắp cánh đam mê nào vội trở
Khơi niềm khát vọng bấy lâu chờ
Tâm hiền khắc dạ cần ghi nhớ
Đạo vững răn điều chớ có ngơ
Tất cả quay về trong trí não
Trường xưa kỉ niệm mãi tôn thờ
 
Trường xưa kỉ niệm mãi tôn thờ
Ghé lại thăm lòng bỗng ngẩn ngơ
Phượng vĩ tươi hồng tô sắc nhớ
Bằng lăng tím lịm trổ bông chờ
Từ ly buổi ấy hồn trăn trở
Hội tụ hôm này ý mộng mơ
Vết tích đây rồi tên mỗi đứa
Hàng cây nét vẽ chữ chưa mờ.
 
Dung Nguyên

Nhận xét

Bài đăng phổ biến