KHÁT KHAO NỒNG MẶN

 
KHÁT KHAO NỒNG MẶN
[Láy-Thuận nghịch độc]
 
Tơ tóc cảm vần kết huyễn thơ
Ước mong luồn giậu quẩn quanh chờ
Hờ ngây ngất mộng tình phê sảng
Khướt đảo điên lòng giữa dại ngơ
Ngơ ngẩn rệu hồn mê bướm diễm
Lả lơi phềnh vịnh níu chim hờ
Chờ trông dậy lửa bừng khao khát
Thơ thẩn dạo đàn khởi phím tơ
 
Tơ phím khởi đàn dạo thẩn thơ
Khát khao bừng lửa dậy trông chờ
Hờ chim níu vịnh phềnh lơi lả
Diễm bướm mê hồn rệu ngẩn ngơ
Ngơ dại giữa lòng điên đảo khướt
Sảng phê tình mộng ngất ngây hờ
Chờ quanh quẩn giậu luồn mong ước
Thơ huyễn kết vần cảm tóc tơ
 
HANSY
*
TIẾNG THƠ SẦU...
 
Tơ chùng phím rã nhạt nhòa thơ
Với hụt đời tay phải thẫn chờ
Hờ hững nợ than ngùi tối trở
Lỡ lầm duyên tiếc chạnh chiều ngơ
Ngơ hoài dạ nẫu gieo tình hớ
Ngợ cứ hồn đau ủ nghĩa hờ
Chờ ngóng uổng công rằng mãi sợ
Thơ buồn hẳn chặt quấn sầu tơ
 
Tơ sầu quấn chặt hẳn buồn thơ
Sợ mãi rằng công uổng ngóng chờ
Hờ nghĩa ủ đau hồn cứ ngợ
Hớ tình gieo nẫu dạ hoài ngơ
Ngơ chiều chạnh tiếc duyên lầm lỡ
Trở tối ngùi than nợ hững hờ
Chờ thẫn phải tay đời hụt với
Thơ nhòa nhạt rã phím chùng tơ
 
Trần Trung Thảo

Nhận xét

Bài đăng phổ biến