VÀNG TRĂNG KỶ NIỆM

 
VÀNG TRĂNG KỶ NIỆM
[Ngũ độ]
 
Tình thơ quá vãng diệu trao lời
Thuở đó mây hồng lượn khắp nơi
Giục giã hương lòng gieo ngút thẳm
Xàng xê cánh mộng tỏa xa vời
Ôm choàng quấn quyện lần thơm gối
Gắn chặt la đà buổi ngọt khơi
Sáng rỡ tâm hồn ươm nắng mượt
Làm cho cuộc sống dậy yêu đời
 
Làm cho cuộc sống dậy yêu đời
Trỗi mộng mơ rền giữa biển khơi
Ngọt phả hồn ru bừng vạn biếc
Nồng gieo nụ tỏa kết muôn vời
Rồi mây bỏ ước phai tàn dạ
Để nắng vương sầu úa rã nơi
Tiếc mãi người ơi vàng kỷ niệm
Tình thơ quá vãng diệu trao lời
 
HANSY
*
CUNG TƠ
 
Trải những nồng ân ghép dệt lời
Cung tình phím mộng xõa về nơi
Cuồng quay chữ ái trên tầng vợi
Ngất ngưởng vần yêu giữa dặm vời
Nụ diễm chuyền sang ngàn ý khởi
Hương lành tỏa đến vạn niềm khơi
Người ơi hãy ngả trong niềm đợi
Hưởng trọn cùng em hết quãng đời
 
Hưởng trọn cùng em hết quãng đời
Phiêu bồng lãng mạn khắp trùng khơi
Rồi giăng cảnh mộng nồng phơi phới
Sẽ thả màu hương thắm tuyệt vời
Nhắn bạn trao thề chung giữ nẻo
Mong người gửi ước hẹn cùng nơi
Niềm thương nỗi nhớ ở đêm này hỡi
Trải những nồng yêu ghép dệt lời
 
Hà Thu

Nhận xét

Bài đăng phổ biến