VỠ MỘNG TRẦU CAU

 
VỠ MỘNG TRẦU CAU
[Ngũ độ]
 
Ái cảm ngày nao dỗ ngọt lời
Đâu ngờ thoảng chốc biệt mù khơi
Tình lem luốc xịu mờ hoen rỉ
Tiếng hững hờ trao xỉn rạng ngời
Hoảng loạn tâm hồn xâu xé não
Hao mòn lẽ sống ngậm ngùi nơi
Từng đêm trở giấc buồn thân phận
Vỡ mộng trầu cau bởi số trời
 
Nhiều khi vọng tưởng suốt đêm trời
Cảm nhận mơ hồ dõi khắp nơi
Ước  cảnh bình yên mùi mẫn đượm
Thèm hương diễm lệ sởn sơ ngời
Ta gìn giữ mộng thầm bên gối
Ấy bỏ bê tình mịt giữa khơi
Kỷ niệm vàng son đành vỡ nát
Vì ai phản trắc đã quên lời
 
HANSY
*
TÌNH TRĨU NẶNG
 
Dài buông nén thở dẫu trông lời
Để gió bay lùa những mộng khơi
Bởi nụ kia thề mai sẽ thắm
Mà hoa đó hẹn buổi luôn ngời
Trao lòng một thuở từng say ái
Gửi ngõ đôi lần lại nhớ nơi
Đắng nẻo chiều xưa tình trĩu nặng
Nào duyên cứ thẳm tận phương trời .
 
Một tiếng này yêu chẳng giữ lời
Cho tình khắc khoải nỗi buồn khơi
Người đi chốn nọ tim bằm nẫu
Kẻ lại lần kia mắt ngỡ ngời
Dẫu gửi môi thầm đang nhớ dạo
Hay tìm bóng lặng đã tràn nơi
Lòng say cứ nhủ bao chờ đợi
Dạ thẫn thờ ngây úa khoảng trời .
 
Huong Tinh Muon+Hà Phương

Nhận xét

Bài đăng phổ biến