KỶ NIỆM XƯA NÀO

 
KỶ NIỆM XƯA NÀO
[Ngũ độ]
 
Kỷ niệm hương trầm giấu giữa tim
Tình xưa vỡ mộng biết đâu tìm
Đau thờ thẫn dạ mòn thi tứ
Khổ tái tê lòng chạm mũi kim
Cổ tích tàn canh rầu rĩ xịu
Hào quang quyến rũ thảm thê dìm
Đêm từ giã ấy buồn vô hạn   
Trở lại thư phòng chữ lắng im
 
Đâu ngờ hạnh phúc quãng trời im
Bão tố sàm ngôn kẻ tận dìm
Để xác xơ tình trong ngõ cụt
Nên tiều tụy sắc thuở hoàng kim
Tơ hồng mục ruỗng chia lìa xéo
Khoảng cách mù tăm vật vã tìm
Đắng nhão tâm lòng thơ ủ dột
Nghe sầu kỷ niệm đẫm vành tim
 
HANSY
*
LỆ THẤM VÀO TIM
 
Bao dòng lệ chảy thấm vào tim
Mộng của nghìn năm cứ dỗ tìm
Nếu mỗi  niềm đau từ vạn thuở
Do nhiều mũi xót  bởi ngàn kim
Dồn mang trả đó không còn giữ
Giũ hết sầu đây chẳng chịu dìm
Chuyển lá mùa yêu tràn cõi lạnh
Trong hồn sóng dậy mãi nào im
 
Trong hồn sóng dậy mãi nào im
Bến đợi ngày xưa tưởng đã dìm
Nhặt những lời yêu buồn sút chỉ
Nghe từng nẻo nhớ lạnh dùi kim
Nhiều khi mãi để tâm sầu bước
Cả bóng còn tuôn mộng dỗi tìm
Giữa cảnh trăng tàn bên lối hẹn
Bao dòng lệ chảy thấm vào tim
 
Chiều Xưa Phai Nắng

Nhận xét

Bài đăng phổ biến