THÂM TÌNH QUÝ HỮU
THÂM TÌNH QUÝ HỮU
[Ngũ độ]
Cảm nhận thâm tình dẫu cách xa
Vẫn khát khao chiều tao ngộ tửu
Hằng mong mỏi bạn ghé thăm nhà
Bên trà tán gẫu tưng bừng dệt
Giữa rượu say rồi ngất ngưởng ca
Thấu hiểu kim bằng qua đạo nghĩa
Nàng thơ giản dị tím hoa cà
Mong ngày trỗi khúc khải hoàn ca
Tươi nhuần lẽ sống an nhàn mệnh
Khả ái hiền thê rạng rỡ nhà
Tửu quán kim bằng luôn đãi ngọt
Tao đàn bạn hữu chẳng lìa xa
Lòng thăm hỏi suốt bền quan hệ
Cách trở dù lâu vẫn mặn mà
*
MIỀN THƯƠNG
Nên đành mỗi đứa một phương xa
Thằng trôi biển cả thằng leo núi
Lão bận đồng sâu lão giữ nhà
Mấy đệ nay làm mai thất nghiệp
Vài Huynh sớm ngủ tối la cà
Còn đâu những buổi cùng nâng chén
Lẽ thế miền thương bỗng nhạt nhoà
Khi lòng gõ nhẹ nốt trầm kha
Mùi thơ vị tửu còn ngan ngát
Hơi thuốc cà phê chẳng đậm đà
Nỗi nhớ về theo chiều sắc tím
Hoàng hôn gợi lại buổi chia xa
Khoanh vùng kỷ niệm rồi an ủi
Bởi cuộc mưu sinh khắc nghiệt mà
Nhận xét
Đăng nhận xét