KHÚC THANH BÌNH CA

 
KHÚC THANH BÌNH CA
[Thuận nghịch độc]
 
Đồng ruộng thắm lay nắng rợp trời
Lộng tình ru nhả thoáng chiều lơi
Sông dìu dắt điệu say giòn tới
Trống hẹn hò mây vọng diễm mời
Nồng cảm nghĩa ân bừng ý đợi
Bổng choàng duyên phước trỗi lòng khơi
Nông điền sáng vụ gieo mùa khởi
Hồng đẫm khúc quê gió gọi đời
 
Đời gọi gió quê khúc đẫm hồng
Khởi mùa gieo vụ sáng điền nông
Khơi lòng trỗi phước duyên choàng bổng
Đợi ý bừng ân nghĩa cảm nồng
Mời diễm vọng mây hò hẹn trống
Tới giòn say điệu dắt dìu sông
Lơi chiều thoáng nhả ru tình lộng
Trời rợp nắng lay thắm ruộng đồng
 
HANSY
*
NẮNG MƠ
 
Đồng thơm phả nắng quyện hoan trời
Lộng thắm hương chiều gió lả lơi
Sông hẹn ước tình ngây ngất gởi
Sóng thề mong ái lịm say mời
Nồng môi lãng nhớ đường rung gọi
Bổng mắt phiêu chờ ngõ nhộn khơi
Nông nổi phút từng thương dạ hỡi
Hồng mơ dệt nhớ thỏa vui đời
 
Đời vui thỏa ước dệt mơ hồng
Hỡi dạ thương từng phút nổi nông
Khơi nhộn ngõ chờ phiêu mắt bổng
Gọi rung đường nhớ lãng môi nồng
Mời say lịm ái mong thề sóng
Gởi ngất ngây tình ước hẹn sông
Lơi lả gió chiều hương thắm lộng
Trời hoan quyện nắng phả thơm đồng.
 
Hà Thu

Nhận xét

Bài đăng phổ biến