MÙA TRĂNG QUÁ VÃNG

 
MÙA TRĂNG QUÁ VÃNG
[Ngũ độ]
 
Mùa trăng diệu ảo đắm say mời
Mỹ lệ khuôn vàng trải tít khơi
Phả dập dềnh mơ trào ngẫu hứng
Làm tơ tưởng mộng quyến hương đời
Cung đàn thể phách tưng bừng lượn
Vũ điệu xuân tình ngất ngưởng lơi
Lộng diễm kiều đan ngời cổ tích
Đài trang gợi cảm ước ao vời
 
Quyến rũ nàng tiên quả tuyệt vời
Say vàng đá dệt chẳng nào lơi
Quỳnh hương diễm lệ yêu kiều dáng
Khoái cảm đồng tâm lãng mạn đời
Mộng khẽ khàng gieo phờ ảo giác
Mơ lồng lộng phả tít trùng khơi
Vườn trăng thuở đó vầy loan phượng
Kỷ niệm cầu hôn mãi réo mời
 
HANSY
*
NGƯỜI THƠ DƯỚI TRĂNG
 
Quãng vắng đìu hiu biển gọi mời
Thi sầu nhuộm ảo giữa mù khơi
Mờ hiên thượng uyển sương vờn lá
Hẩm chén quỳnh lâu ngọc mãn đời
Gió đổi chiều nương lòng tĩnh lặng
Tình thay bến mộng nghĩa xa vời
Đâu người ước thệ cùng nhau mãi
Tạm giễu tim mình thoáng lả lơi
 
Tạm giễu tim mình thoáng lả lơi
Còn ai gỡ rối cảnh thêm vời
Song cài chốt nhẹ gương nhoà ảnh
Giải khắc màu loang nguyệt rỗng đời
Lạnh lẽo thu bồn mơ vẩy sóng
Ơ hờ mạc khách bỏ về khơi
Hồn thơ chết yểu mồ hoang dại
Quãng vắng đìu hiu biển gọi mời
 
Nguyễn Hoài Bảo Thi

Nhận xét

Bài đăng phổ biến