SAY KHƯỚT TƠ LÒNG

SAY KHƯỚT TƠ LÒNG
[Độc vận-Bát láy-Ngũ độ]
 
Rượu giữa môi tình ngất ngưởng SAY
Khơi hồn trỗi sóng miệt mài SAY
Triền miên mộng đến thơm ngời phả
Rộn rã mơ về bổng ngát SAY
Vũ điệu tưng bừng len nẻo ước
Nghê thường lộng lẫy khiến đời SAY
La đà diễm ảo trời hoan lạc
Huyễn diệu thơ nồng phảng phất SAY
 
Huyễn diệu thơ nồng phảng phất SAY
Yêu kiều ái cảm nựng lòng SAY
Hoài loang sấn sổ cho hồn dậy
Vẫn lướt êm đềm để dạ SAY
Giục giã bồng lai bừng khởi phát
Mơ màng vũ khúc quyện ngào SAY
Vành tim nóng bỏng mùa tao ngộ
Rượu giữa môi tình ngất ngưởng SAY
 
HANSY
*
SAY LỊM
 
Xin đời hãy để ngút ngàn say
Rượu uống la đà mãi chẳng say
Tấp tểnh thân tàn do phận rẽ
Bơ phờ mộng úa bởi lòng say
Tình phai thuở ấy ê chề gọi
Nghĩa nhạt khi nào ngớ ngẩn say
Chỉ thấy tiêu điều nơi chỗ hẹn
Ân nồng đã hết ngậm ngùi say
 
Ân nồng đã hết dập dềnh say
Giữa nuộc giang hồ trống trải say
Gặp gỡ thêm buồn mong nhớ gửi
Chia lìa thống khổ ngập tràn say
Người mang vũ trụ vào cung cấm
Kẻ đến ta bà lỡ cuộc say
Vỡ vụn trăng thề vui mấy buổi
Tim sầu chết lịm bẽ bàng say
 
Minh Hien

Nhận xét

Bài đăng phổ biến