NHỚ MÃI ƠI NGƯỜI

NHỚ MÃI ƠI NGƯỜI
[Bát điệp-Ngũ độ]
 
NHỚ thuở yêu người gạ gẫm lâu
Rồi hôm gởi NHỚ dệt cau trầu
Trào mê mẩn NHỚ tim hoài trỗi
NHỚ nỉ non về mộng mãi bâu
Cõi NHỚ ngây bừng thơm thảo điệu
Hồn dâng sũng NHỚ ngổn ngang đầu
Cùng bao kỷ niệm ngày thương NHỚ
NHỚ sững nên lòng sợ bể dâu
 
Bao chiều cuộn NHỚ giữa triền dâu 
NHỚ bản tình ca chỗ chụm đầu
Nẻo dệt bừng thơm giòn giã NHỚ 
Đêm cài NHỚ sũng mặn mà bâu
Nồng dai dẳng NHỚ hoài mơ nguyệt 
Diễm điệu đà xoay NHỚ thưởng trầu
NHỚ buổi trăng thề nay đã rụng
Thương nhiều NHỚ khẳm buộc càng lâu
 
HANSY
*
THƯƠNG
 
Thương nhiều ước được kết dài lâu
Thương trọn con tim đến bạc đầu
Thương nhủ trời cao ghì nghĩa nặng
Thương nhờ núi thẳm khắc tình sâu
Thương ngày đợi giữa ngàn tia nắng
Thương bữa đi trên một chuyến tầu
Thương hứa muôn đời luôn sát cánh
Thương hoà cảm xúc mãi gần nhau.
.
Thương hòa cảm xúc mãi gần nhau
Thương dạo mình phiêu tận bến tầu
Thương phút mơ màng thơ vút bổng
Thương lần ngúng nguẩy ý chìm sâu
Thương từng bận dỗi đau vùng ngực
Thương mỗi ngày chia lạnh mái đầu
Thương tiếng tơ lòng thao thiết gọi
Thương nhiều ước được kết dài lâu.
 
Đình Lượng _ Minh Thoan

Nhận xét

Bài đăng phổ biến