THIÊN ĐƯỜNG MŨI NÉ

 
THIÊN ĐƯỜNG MŨI NÉ
[Ngũ độ]
 
Thường ra Mũi Né được dăm lần
Diệu cảnh như dường đã kết thân
Đẹp rỡ ràng mây vờn ảo biếc
Lành mơn mởn gió lượn xa gần
Dân tình đối xử ôn tồn giọng
Chủ quán chiêu mời rộng rãi ân
Lộng sũng bờ thương vầy cảm xúc
Viền quanh rặng liễu nước trong ngần
 
Bãi biển chiều lên cát mượt ngần
Nghe chừng chỗ ấy được hồng ân
Thềm trăng bạn hỡi la đà mướt
Vẻ sắc người ơi giục giã gần
Để véo von bồng vun nghĩa đượm
Cho bàng bạc ước vẫy tình thân
Nhằm khi dịp lễ vù bay tới
Hưởng thụ niềm vui chớ lữa lần
 
HANSY
*
BIỂN QUÊ ANH
 
Dẫu mới về đây chỉ một lần
Nhưng ngời khát vọng chảy tràn thân
Ngày bên sóng lượn đưa tình thẳm
Tối giữa thuyền im trải mộng gần
Ngả ngớn sương thề vây bãi đợi
Tưng bừng nắng hẹn tỏa lều ân
Nghìn năm vẫn đẹp trong tiềm thức
Rạng rỡ miền yêu biển sáng ngần...
.
Rạng rỡ miền yêu biển sáng ngần
Nghe hồn lịm đắm những niềm ân
Trời hây hẩy gió trông càng vợi
Núi lượn lờ mây nhủ dễ gần
Nhỏ nhẹ say cùng hôm đãi khách
Mơ màng quyện với buổi thành thân
Lời vui khắc dạ ghi lòng mãi
Dẫu mới về đây chỉ một lần
 
Hai Dang

Nhận xét

Bài đăng phổ biến