MỊT MỜ

67.
MỊT MỜ

Nghiêng chiều bóng xoải chạnh tình sai
Vẳng kỷ niệm xưa khắc khoải dài
Mới đó xuân hồng chao rã cội
Để rồi đông giá phủ mờ ai
Ngàn trăng ơi hỡi ngàn trăng rụng
Dáng liễu thôi rồi dáng liễu phai
Một chút hương thừa không quyến lại
Sao đành trở tráo để lòng chai

Sao đành trở tráo để lòng chai
Khiến gió giông về lấm luốc phai
Nếu biết trầu cau chiều lỗi dạ
Chi nào hương lửa buổi tìm ai
Ê chề hư ảo đau nguyền rạn
Thắt thẻo huyền mơ quạnh bước dài
Vời vợi cung đời trong khúc khuỷu
Nghiêng chiều bóng xoải chạnh tình sai

HANSY


CUNG HỜN

Trách nẻo cung đàn trỗi nhịp sai
Cho giây ngẩn lạc phím ngơ dài
Lời đan loãng dở đây nè bóng
Tiếng dệt loang chìm đó hỡi ai
Điệu vũ hôm nào khe khẽ rụng
Ca từ buổi ấy nhẹ nhàng phai
Và câu hát gửi khi chiều lại
Chợt tẻ hoang buồn dạ thắt chai

Chợt tẻ hoang buồn dạ thắt chai
Nghe từng nỗi nhớ rụng chiều phai
Nhìn sang nẻo ấy mơ thầm họ
Ngó lại nơi này mộng khẽ ai
Cất giọng vang rền câu ước lộng
Ngân lời vẳng vọng tiếng mơ dài
Nồng ơi khúc mộng chan nồng ấm
Trách nẻo cung đàn trỗi nhịp sai.

Hà Thu

Nhận xét

Bài đăng phổ biến