TÌNH PHỤ
282.
TÌNH PHỤ
Thôi rồi quá vãng đã tàn phai
Nghĩ uổng mầm thương lắm tháng ngày
Em đã phai lòng nuôi mộng ảo
Ta về dốc rượu dỗ tình say
Trời ơi gian dối tình chao chọng
Nghĩa hỡi bọt bèo nghĩa đổi thay
Gác cũ đăm hờn trong tẻ lạnh
Bây giờ chung thủy hỏi còn ai
HANSY
Thôi rồi quá vãng đã tàn phai
Nghĩ uổng mầm thương lắm tháng ngày
Em đã phai lòng nuôi mộng ảo
Ta về dốc rượu dỗ tình say
Trời ơi gian dối tình chao chọng
Nghĩa hỡi bọt bèo nghĩa đổi thay
Gác cũ đăm hờn trong tẻ lạnh
Bây giờ chung thủy hỏi còn ai
HANSY
LÒNG HOANG
Giờ biết phơi lòng tỏ với ai
Tim người bạc phếch xót đời thay
Dốc tràn bầu rượu quên hay dở
Đập vỡ cây đàn nhạo tỉnh say
Xao xác đầu sông tàn ước mộng
Lửng lơ cuối nẻo úa đêm ngày
Xám bao kỷ niệm sầu đan kín
Đắng nghét cung đời giữa nhạt phai
HANSY
Giờ biết phơi lòng tỏ với ai
Tim người bạc phếch xót đời thay
Dốc tràn bầu rượu quên hay dở
Đập vỡ cây đàn nhạo tỉnh say
Xao xác đầu sông tàn ước mộng
Lửng lơ cuối nẻo úa đêm ngày
Xám bao kỷ niệm sầu đan kín
Đắng nghét cung đời giữa nhạt phai
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét