NUỐI NGUYỀN

280.
NUỐI NGUYỀN
(Ngũ độ thanh)

Đau tình buổi đó dậy niềm côi 
Tất cả giờ đây bỗng lụi rồi 
Lặng lẽ phiên rời xa xót hẻo
Âm thầm khúc đoạn não nề thôi 
Triền thơ hoải bẽ bàng hương lặng 
Khắc khoải hồn đau cõi nhạc hồi 
Vẻ sắc tình thơ là mộng huyễn 
Sao lòng thậm nuối ảo huyền trôi 

Sao lòng thậm nuối ảo huyền trôi 
Để cánh sầu thương mãi lượn hồi 
Đã hiểu ân tình xa biệt ngút 
Thì sao ngấn lệ khỏa hoài thôi 
Tan tành tản phấn hương mùa diễm
Lả lướt ngày uyên rã rượi rồi 
Kỷ niệm cay xè loang ngõ nhớ 
Đau tình buổi đó dậy niềm côi 

HANSY


HUYỄN MÊ

Nghiêng lòng giấu nhẹm mảnh tình côi 
Bởi ái rời xa cõi mộng rồi 
Khắc khoải cho nhiều âu cũng vậy
U sầu dẫu đậm thế mà thôi 
Đường duyên bạt võ vàng hương sắc
Dã dượi thềm yêu gió bão hồi 
Vẫn nghiệm tim người hay tráo trở
Sao đành kỷ niệm cuốn dòng trôi 

Sao đành kỷ niệm cuốn dòng trôi 
Mãi ước triền xưa thỏa nguyệt hồi 
Để phiến tơ hồng thơm lộng mãi
Cho thuyền Nguyệt lão ngát hoài thôi
Hương choàng dậy rỡ ràng duyên kiếp
Lộng lẫy nguyền ân thuở cách rồi 
Mấy nữa mà mơ hoài kỷ niệm 
Nghiêng lòng giấu nhẹm mảnh tình côi 

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến