MÀ MƯỢT BỒNG LAI

68.
MÀ MƯỢT BỒNG LAI
[Ngũ độ]

Sẽ ngộ phùng hoan phả biếc thềm
Cho nồng ước thỏa giữa trời êm
Mùa thương ngả ngớn chao bừng nệm
Quãng nhớ la đà lộng phả đêm
Phảng phất màn chăn bồng mượt diễm
Lần khân núi mộng tỏa thơm mềm
Rồi chao đảo lịm khi tình nếm
Chỉ thấy trên đời mỗi một em

Chỉ thấy trên đời mỗi một em
Thầm nghe ước mộng thoảng hương mềm
Ngàn sương ngát tỏa vào chăn nệm
Vạn gió toang nồng giữa cảnh đêm
Rộn rã nguyền ân thừa thải nếm
La đà ái cảm ngọt ngào êm
Cùng nhau thỏa khúc vàng lưu niệm
Sẽ ngộ phùng hoan phả biếc thềm

HANSY


NGÁT LỊM

Và đem mộng thắm trải quanh thềm
Để khắp căn phòng quyện ấm êm
Sẽ dệt êm lời chan ắp nệm
Rồi đan ngọt tiếng phả tràn đêm
Niềm vui trọn đắm nồng hương diễm
Nỗi rạng tròn say đượm sắc mềm
Mỗi một câu đều tha thiết điểm
Muôn ngàn nhịp thở cõi tình em

Muôn ngàn nhịp thở cõi tình em
Gửi gió vùng trăng điệu mắt mềm
Ấy vạn hồn thương hòa ấm nệm
Đây ngàn dạ nhớ quẩn nồng đêm
Vần thơ đảo luyến bồng ơi diễm
Ý nhạc quay cuồng thảo hỡi êm
Gợi đắm cười môi cùng xuyến điểm
Và đem mộng thắm trải quanh thềm.

Hà Thu

Nhận xét

Bài đăng phổ biến