MỘNG XẺ TƯ
59.
MỘNG XẺ TƯ
[Ngũ độ-zui]
[Ngũ độ-zui]
Vẫn mộng thân này được xẻ tư
Lời yêu vạn hướng chả đâu từ
Hoa đồng dạ đuổi theo cùng cứ
Ảnh hậu ta vù dấn mãi như
Xuống biển cười toe hàng triệu ứ
Vào non gật trả mấy trăm ừ
Hài ngôn điệu dáng thâm trầm ngữ
Sống giữa thiên đàng nỏ ngại hư
Lời yêu vạn hướng chả đâu từ
Hoa đồng dạ đuổi theo cùng cứ
Ảnh hậu ta vù dấn mãi như
Xuống biển cười toe hàng triệu ứ
Vào non gật trả mấy trăm ừ
Hài ngôn điệu dáng thâm trầm ngữ
Sống giữa thiên đàng nỏ ngại hư
Sống giữa thiên đàng nỏ ngại hư
Miền xuôi hoặc núi cũng mau ừ
Đừng chê họ Sở mà phang hứ
Chớ giũa cô Kiều bởi vọng như
Tán tỉnh bao vùng dư rộng chữ
Cò cưa mọi chỗ khẳm loang từ
Tim này vỹ đại mời vô thử
Vẫn mộng thân này được xẻ tư
Miền xuôi hoặc núi cũng mau ừ
Đừng chê họ Sở mà phang hứ
Chớ giũa cô Kiều bởi vọng như
Tán tỉnh bao vùng dư rộng chữ
Cò cưa mọi chỗ khẳm loang từ
Tim này vỹ đại mời vô thử
Vẫn mộng thân này được xẻ tư
HANSY
MỘNG LÒNG TƯ
Ơ này quãng mộng chốn lòng tư
Có hiểu tình em buổi ấy từ
Mỗi lúc đêm về tim lại cứ
Bao lần tối trở dạ cào như
Ngàn câu ngọt thắm trong lòng ứ
Vạn tiếng ngào thơm ở dạ ừ
Ngượng lắm đây này chao đảo ngữ
Thẹn thùng khoải giữa hao hư
Thẹn thùng khắc khoải giữa hao hư
Nặng lắm người ơi quặn thắt ừ
Mắt đượm gam chờ mơ mộng hứ
Môi đằm phím đợi ước tình như
Lời thương ghép dệt cho nồng chữ
Điệu nhớ mài đan để thắm từ
Quyễn lẫn hồn đêm cào cuộn giữ
Ơ này quãng mộng chốn lòng tư.
Hà Thu
Ơ này quãng mộng chốn lòng tư
Có hiểu tình em buổi ấy từ
Mỗi lúc đêm về tim lại cứ
Bao lần tối trở dạ cào như
Ngàn câu ngọt thắm trong lòng ứ
Vạn tiếng ngào thơm ở dạ ừ
Ngượng lắm đây này chao đảo ngữ
Thẹn thùng khoải giữa hao hư
Thẹn thùng khắc khoải giữa hao hư
Nặng lắm người ơi quặn thắt ừ
Mắt đượm gam chờ mơ mộng hứ
Môi đằm phím đợi ước tình như
Lời thương ghép dệt cho nồng chữ
Điệu nhớ mài đan để thắm từ
Quyễn lẫn hồn đêm cào cuộn giữ
Ơ này quãng mộng chốn lòng tư.
Hà Thu
Nhận xét
Đăng nhận xét