LNDLXH - CHÉN ĐẮNG

1.
CHÉN ĐẮNG
[Ngũ độ]

Lệ đắng trào dâng phủ ngõ hồn
Cho lòng chợt thắt buổi hoàng hôn
Ân tình thuở ấy niềm đau trộn
Hạnh phúc ngày qua nỗi tủi cồn
Trả cõi mong chờ hiu quạnh chốn
Tan lời ước nguyện bẽ bàng thôn
Đâu còn những phút bờ môi rộn
Để tiếng sầu bi bỗng dập dồn

Trần Thùy Linh
2.
NUỐI

Sầu dâng lõa ngập nẻo tim hồn
Kỷ niệm chao chùng giữa sắc hôn
Đã hết dòng thơ ngày lịm tỏa
Còn đâu khúc mộng thuở yêu cồn
U hoài quạnh quẽ dâng đầu sóng
Huyễn ảo im lìm lặng cuối thôn
Nuối giã ngày xưa tình phả lộng
Mà nghe quá vãng lại thêm dồn

HANSY
3.
TRÔNG VỀ QUÁ KHỨ

Người xưa đã mất cảnh vô hồn
Vẫn nhớ in lòng buổi định hôn
Nhấp nhổm choàng tay lời chữ lộn
Lần khân gõ nhịp tiếng tim cồn
Con thuyền giã biệt ra ngoài chốn
Bóng nhạn bay vù ở giữa thôn
Để những đêm dài thao thức rộn
Còn trong kỷ niệm chắt chiu dồn

Minh Hien
4.
TÌNH BUỒN

Hằn bao kỉ niệm xé tâm hồn
Cái thuở ban đầu những nụ hôn
Vỡ một cung đàn vương khắc khoải
Đìu hiu phủ vạn giấc mơ cồn
Còn đây tiếng nhạc hoà quanh nẻo
Vẫn đó cung tình vọng cảnh thôn
Tiếng hẹn hôm nào sao nỡ bỏ
Đèn khuya nhạt ánh nỗi đau dồn

Trần Thuỳ Linh
5.
KÝ ỨC GỌI

Vẫn níu vành tim lặng nẻo hồn
Ban đầu gởi đến lịm choàng hôn
Mà nghe quá vãng âm thầm lại
Để thấy tình ân rộn rã cồn
Cứ tưởng du hành trong ngõ mộng
Ai dè tiễn biệt cuối đường thôn
Rồi đau khổ ấy vùi tâm trạng
Khiến lả hằng đêm giữa lệ dồn

HANSY
6.
TÌNH XƯA

Tưởng bóng hình xưa lặng cõi hồn
Bao dòng kỷ niệm phút nồng hôn
Ngày trôi ái bỏ buồn tim lạnh
Tháng đổi tình quên nghĩ dạ cồn
Có phải theo chồng đi dạm ngõ
Hay là chán bạn trở về thôn
Mình ta lặng lẽ trong sầu tủi
Vẫn ngóng hằng đêm thở dập dồn

Minh Hien
7.
DUYÊN THẮM

Vầng trăng toả rạng ngất ngây hồn
Ngọt mãi tim ngời buổi hứa hôn
Nguyện vẫn cùng nhau ngàn nẻo đến
Hoài đan một cõi giấc mơ cồn
Này bao kỉ niệm vương hồng cảnh
Đó những ân tình trải dịu thôn
Nhẫn cỏ khơi lòng duyên thắm đượm
Vòng tay rộng mở xuyến xao dồn

Trần Thuỳ Linh
8.
HỒI TƯỞNG

Người ơi quá vãng dậy loang hồn
Lịm phả hôm nào những chiếc hôn
Bến cũ giờ đây buồn thẳm lặng
Đường xưa thuở đó nhạt phai cồn
Nhiều khi ngoái lại thêm sầu ngõ
Những buổi trông về héo quạnh thôn
Chỉ biết âm thầm mơ cõi hẹn
Mà thương kỷ niệm thiết tha dồn

HANSY
9.
ĐIỆU DỒN
Sóng gợi thềm trăng dịu lắng hồn
Ơi người có mộng mắt nồng hôn
Triền mây tối ngả lòng quay rộn
Nẻo gió tàn khuya dạ quẫy cồn
Nhớ buổi xưa chờ ven ngõ xóm
Mơ ngày cũ đợi mé đường thôn
Nhìn sương rũ đổ trào lên cuộn
Nhịp gõ buồng tim giật thắt dồn.
Hà Thu




Nhận xét

Bài đăng phổ biến