LÃNG TỬ
289.
LÃNG TỬ
Lãng tử tuần du lắm tháng ngày
Sông hồ tung cánh huyễn tình bay
Vần trăng mê ảo lung linh diệu
Khúc nhạc kiêu kỳ ấm áp thay
Bằng hữu giang hà trăng vẩy mộng
Giai nhân lữ quán rượu chuyền tay
Mùa đi lặng lẽ xuyên đời tạm
Gõ phiến tơ lòng lướt tỉnh say
HANSY
Sông hồ tung cánh huyễn tình bay
Vần trăng mê ảo lung linh diệu
Khúc nhạc kiêu kỳ ấm áp thay
Bằng hữu giang hà trăng vẩy mộng
Giai nhân lữ quán rượu chuyền tay
Mùa đi lặng lẽ xuyên đời tạm
Gõ phiến tơ lòng lướt tỉnh say
HANSY
ĐỘC ẨM
Từ dạo em đi biệt tháng ngày
Thơ tình hương lửa nhạt dần bay
Gió trăng úa xám trầm bao nỗi
Kỷ niệm phai nhàu uổng lắm thay
Bởi dạ mau sờn tim trả mộng
Sao lòng dễ cạn ái rời tay
Tiếc thương mấy nữa nào đâu kịp
Độc ẩm trăng mờ mãi chẳng say
HANSY
Từ dạo em đi biệt tháng ngày
Thơ tình hương lửa nhạt dần bay
Gió trăng úa xám trầm bao nỗi
Kỷ niệm phai nhàu uổng lắm thay
Bởi dạ mau sờn tim trả mộng
Sao lòng dễ cạn ái rời tay
Tiếc thương mấy nữa nào đâu kịp
Độc ẩm trăng mờ mãi chẳng say
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét