CHẠNH LÒNG
CHẠNH
LÒNG
[Ngũ
độ-Giao cổ]
Từ em trở dạ
bước sang thuyền
Thả mũi chông tình nhọn hoắt xuyên
Đã bỏ chiều nao vầy ước nguyện
Và quên hạ ấy phả mơ nguyền
Tan tành mộng luống thầm đau chuyển
Thảng níu mê rời quạnh quẽ duyên
Trả hết tâm tình đêm nguyệt uyển
Vàng trăng xám xịt dỗi mi huyền
Vàng trăng xám xịt dỗi mi huyền
Khiến ngõ đi về tẻ thẹn duyên
Lặng lẽ mưa đời chua chát biển
Trầm ngâm gió phận đỏng đưa nguyền
Ân tình xót nhạt nhòa cung huyễn
Buốt bã tim khờ kỷ niệm xuyên
Bạc bẽo len vào thay nẻo luyến
Từ em trở dạ bước sang thuyền
HANSY
Thả mũi chông tình nhọn hoắt xuyên
Đã bỏ chiều nao vầy ước nguyện
Và quên hạ ấy phả mơ nguyền
Tan tành mộng luống thầm đau chuyển
Thảng níu mê rời quạnh quẽ duyên
Trả hết tâm tình đêm nguyệt uyển
Vàng trăng xám xịt dỗi mi huyền
Vàng trăng xám xịt dỗi mi huyền
Khiến ngõ đi về tẻ thẹn duyên
Lặng lẽ mưa đời chua chát biển
Trầm ngâm gió phận đỏng đưa nguyền
Ân tình xót nhạt nhòa cung huyễn
Buốt bã tim khờ kỷ niệm xuyên
Bạc bẽo len vào thay nẻo luyến
Từ em trở dạ bước sang thuyền
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét