TÌNH ĐẮNG

279.
TÌNH ĐẮNG 

Tha thắt
người ơi lệ thắm dòng 
C
hi còn giây phút thả hồn rong 
Vành tim vỡ rụng trong màn khói 
Rẻo dạ toang chìm dưới đáy sông 
Nếu đã cách
chia đừng hiệp mộng 
Thì xin
ao ước chớ phiêu bồng 
Tìm quên dáng cũ trong
bầu rượu 
Đốt hết thư tình giã biệt mong 

HANSY

NHỊP PHÁCH TÌNH 

Trăm tình say đắm thỏa lòng mong 
Đã hẹn cùng nhau hiệp nhược bồng 
Đón gió xây nguyền nên
hảo mộng 
Lướt đàn vầy thệ tạo cuồng sông 
Vén mây cho thỏa mơ
hoài trải 
Gạn sóng để tầm
ước mãi rong 
Tha thiết ươm hồn trong nhã nhạc 
Miên man nhịp phách thả theo dòng 

HANSY


NGẪM ĐỜI 

Trần gian muôn nẻo chảy
bao dòng 
Vinh nhục kiếp đời lắm bão giông 
Tha thắt mây
chìm khi cuối bãi 
Tần ngần gió
lặng thuở đầu sông 
Hoài mơ chẳng thấy gần non nhược 
Mãi ước nào đâu bén cõi bồng 
Lao lác lợi danh mòn trí não 
Tang điền thương hải có gì mong 

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến