BẾN NINH KIỀU – Cần Thơ
BẾN NINH KIỀU – Cần Thơ
[Ngũ độ]
Cần Thơ tuyệt diễm bến Ninh Kiều
Hậu đãi sông hồ quả rất siêu
Cảnh chợ đêm hồng sao giỡn nước
Cầu đi bộ ửng nắng nghiêng chiều
Đưa tình lữ khách bồi ngây cảm
Thưởng nguyệt tao đàn khiến dễ xiêu
Dạo phố Bà Trưng chàng lãng tử
Cùng cô gái nhỏ dậy hương nhiều
Ảo diệu thần tiên đẫm sắc nhiều
Danh lừng bốn cõi dụ lòng xiêu
Nhàn du lễ hội trong mùa lúa
Thưởng ngoạn kì hoa giữa nắng chiều
Thủy lộ Cầm Thi thường sẵn biếc
Anh hùng Nguyễn Ánh thật là siêu
Ngô Đình Diệm kết tên hoài cổ
Thắng cảnh miền Tây đại diễm kiều
HANSY
*
CẦN THƠ CÓ HẸN BẾN NINH KIỀU
Vẻ đẹp Cần Thơ thật diễm kiều
Sông hồ chảy mượt khắp vùng siêu
Nồng hương quả chín vùng ven nội
Đượm nắng vườn cây buổi giữa chiều
Luyến mãi câu tình cho dạ ngẩn
Say hoài giọng nói để hồn xiêu
Người ơi có phải còn mong đợi
Trở lại miền Tây nỗi nhớ nhiều
Miền Tây ở lại mến thương nhiều
Bởi gió đưa tình dạ ngã xiêu
Tấp nập thuyền ghe vào mỗi buổi
Phồn hoa phố thị trải ban chiều
Ai về chợ nổi bình yên quá
Kẻ đến sân cò lãng mạn siêu
Ấp ủ trong lòng thơm nghĩa bạn
Cần Thơ đã hẹn bến Ninh Kiều
Minh Hien
*******************************************
*Bến Ninh Kiều – nay được gọi là Công viên Ninh Kiều – là một bến nước với địa danh du lịch, văn hóa của thành phố Cần Thơ, hình thành từ thế kỷ XIX. Bến Ninh Kiều tọa lạc ở bờ phải sông Hậu, nằm giữa ngã ba sông Hậu và sông Cần Thơ, tiếp giáp với đường Hai Bà Trưng, phường Tân An, quận Ninh Kiều thuộc thành phố Cần Thơ.
*******************************************
[Ngũ độ]
Hậu đãi sông hồ quả rất siêu
Cảnh chợ đêm hồng sao giỡn nước
Cầu đi bộ ửng nắng nghiêng chiều
Đưa tình lữ khách bồi ngây cảm
Thưởng nguyệt tao đàn khiến dễ xiêu
Dạo phố Bà Trưng chàng lãng tử
Cùng cô gái nhỏ dậy hương nhiều
Danh lừng bốn cõi dụ lòng xiêu
Nhàn du lễ hội trong mùa lúa
Thưởng ngoạn kì hoa giữa nắng chiều
Thủy lộ Cầm Thi thường sẵn biếc
Anh hùng Nguyễn Ánh thật là siêu
Ngô Đình Diệm kết tên hoài cổ
Thắng cảnh miền Tây đại diễm kiều
*
CẦN THƠ CÓ HẸN BẾN NINH KIỀU
Sông hồ chảy mượt khắp vùng siêu
Nồng hương quả chín vùng ven nội
Đượm nắng vườn cây buổi giữa chiều
Luyến mãi câu tình cho dạ ngẩn
Say hoài giọng nói để hồn xiêu
Người ơi có phải còn mong đợi
Trở lại miền Tây nỗi nhớ nhiều
Bởi gió đưa tình dạ ngã xiêu
Tấp nập thuyền ghe vào mỗi buổi
Phồn hoa phố thị trải ban chiều
Ai về chợ nổi bình yên quá
Kẻ đến sân cò lãng mạn siêu
Ấp ủ trong lòng thơm nghĩa bạn
Cần Thơ đã hẹn bến Ninh Kiều
*******************************************
*Bến Ninh Kiều – nay được gọi là Công viên Ninh Kiều – là một bến nước với địa danh du lịch, văn hóa của thành phố Cần Thơ, hình thành từ thế kỷ XIX. Bến Ninh Kiều tọa lạc ở bờ phải sông Hậu, nằm giữa ngã ba sông Hậu và sông Cần Thơ, tiếp giáp với đường Hai Bà Trưng, phường Tân An, quận Ninh Kiều thuộc thành phố Cần Thơ.
*******************************************
Nhận xét
Đăng nhận xét