DUYÊN
169
DUYÊN
(Thủ nhất
thanh)
Duyên may đưa đến khỏi công chờ
Duyên nợ quấn đời tựa luyến tơ
Duyên ngọc lửng lờ đâu thể đoán
Duyên mây tha thướt mấy ai ngờ
Duyên thơ ràng rịt mong hòa hiệp
Duyên nguyệt vuông tròn ước mộng mơ
Duyên hỡi xin hoài nồng đượm ngát
Duyên may đưa đến khỏi công chờ
HANSY
Duyên may đưa đến khỏi công chờ
Duyên nợ quấn đời tựa luyến tơ
Duyên ngọc lửng lờ đâu thể đoán
Duyên mây tha thướt mấy ai ngờ
Duyên thơ ràng rịt mong hòa hiệp
Duyên nguyệt vuông tròn ước mộng mơ
Duyên hỡi xin hoài nồng đượm ngát
Duyên may đưa đến khỏi công chờ
HANSY
TÌNH
Tình trao nụ thắm đẫm hương chờ
Tình gởi tâm lòng mãi vẫn tơ
Tình mến trong nhau ngời chẳng tả
Tình thương giữa thế đẹp không ngờ
Tình yêu lộng ngát thùa cơn mộng
Tình quyện dỗi hờn cả giấc mơ
Tình lỡ đau buồn tim giá buốt
Tình trao nụ thắm đẫm hương chờ
HANSY
THƯƠNG
Thương ai chao chác rộn tim chờ
Thương mộng không tròn tủi phận tơ
Thương nước lưu tình đau chẳng ngỡ
Thương mây vân cẩu đổi sao ngờ
Thương trăng mùa lạc tàn trông ngóng
Thương gió tháng cùng vợi ước mơ
Thương kiếp phiêu bồng thân lãng tử
Thương ai chao chác rộn tim chờ
HANSY
Thương ai chao chác rộn tim chờ
Thương mộng không tròn tủi phận tơ
Thương nước lưu tình đau chẳng ngỡ
Thương mây vân cẩu đổi sao ngờ
Thương trăng mùa lạc tàn trông ngóng
Thương gió tháng cùng vợi ước mơ
Thương kiếp phiêu bồng thân lãng tử
Thương ai chao chác rộn tim chờ
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét