SÁO VỀ XỨ LẠ
SÁO
VỀ XỨ LẠ
(Thuận Nghịch độc)
Sầu khê quạnh buốt lả phai tàn
Rát dạ tê tình dỗi oán than
Đau mãi chuốc bầm chao chọng ước
Xót hoài thêm lụy ngần ngơ tràn
Đầu mơ đổi dạ quay đường khác
Cuối thệ thay lòng trở lối ngang
Sâu thẳm giữa hồn ran tiếng nguyện
Cầu thương nối lại thỏa tâm ngàn
Ngàn tâm thỏa lại nối thương cầu
Nguyện tiếng ran hồn giữa thẳm sâu
Ngang lối trở lòng thay thệ cuối
Khác đường quay dạ đổi mơ đầu
Tràn ngơ ngẩn lụy thêm hoài xót
Ước chọng chao bầm chuốc mãi đau
Than oán dỗi tình tê dạ rát
Tàn phai lả buốt quạnh khê sầu
HANSY
(Thuận Nghịch độc)
Sầu khê quạnh buốt lả phai tàn
Rát dạ tê tình dỗi oán than
Đau mãi chuốc bầm chao chọng ước
Xót hoài thêm lụy ngần ngơ tràn
Đầu mơ đổi dạ quay đường khác
Cuối thệ thay lòng trở lối ngang
Sâu thẳm giữa hồn ran tiếng nguyện
Cầu thương nối lại thỏa tâm ngàn
Ngàn tâm thỏa lại nối thương cầu
Nguyện tiếng ran hồn giữa thẳm sâu
Ngang lối trở lòng thay thệ cuối
Khác đường quay dạ đổi mơ đầu
Tràn ngơ ngẩn lụy thêm hoài xót
Ước chọng chao bầm chuốc mãi đau
Than oán dỗi tình tê dạ rát
Tàn phai lả buốt quạnh khê sầu
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét