HOÀI THƯƠNG

HOÀI THƯƠNG
(Ngũ độ thanh)

Chiều hoang ủ giá mọi con đường 
Khuất rẻo giang hồ lặng đẫm sương 
Héo vọng tình nhân trời huyễn tưởng
Mù khơi kỷ niệm dốc vô thường 
Hồng nhan buổi ấy e đành sượng
Quá vãng hôm nào ngại chẳng vương 
Giữa nẻo ta bà bao nghiệp chướng
Đâu rồi xúc cảm lộng vầng dương

Đâu rồi xúc cảm lộng vầng dương
Hỏi nuộc tơ lòng có mãi vương
Bởi nỗi tan tành duyên trúc phượng
Vì sao vỡ vụn khúc nghê thường
Làm cho lạnh lẽo đời chênh hướng
Khiến phải im lìm mộng xõa sương
Cõi ái chi còn mơ thụ hưởng
Chiều hoang ủ giá mọi con đường 


HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến