MONG

179

MONG 

Xa lắm
ơi người đã đến đâu 
Mà nghe trăm mối hận sang cầu
 
Tơ duyên gãy đổ mưa giông héo
 
Nguyện ước tành
banh gió bão sầu 
Đã hẹn trăm năm cùng dạ mộng
 
Mà sao dứt nghĩa để lòng đau
 
Nhắn em phương
nọ mau về nhé 
Đất cũ ta hoài nhớ mãi nhau
 

HANSY




 HOÀI TRÔNG 

Pháo nổ đưa người đã đến đầu 
Mà ta chết lặng giữa tinh cầu 
Hợp duyên tim rộn luôn nồng phúc 
Lỡ mộng hồn say mãi vướng sầu 
Thuở trước trao nhau niềm lạc ái 
Nay thì gởi lại nỗi buồn đau 
Chiều thu mắt đỏ hoài phương ấy 
Đã biết xa rồi vẫn nhớ nhau 

HANSY
 







Nhận xét

Bài đăng phổ biến