ÚA MI

171
ÚA MI
(Ngũ độ thanh)

Thu chùng đuổi sắc vợi tình đi 
Chẳng nữa mà mơ ước vọng gì 
Thảng thốt cung trầm đau lẫn nghẹn 
Tan tành nốt huyễn mộng cùng si 
Điù hiu tuổi ngỡ ngàng hương phấn 
Khắc khoải đường duyên lặng lẽ thì 
Trở gối hờn chăn thầm dỗ nguyệt
Chau buồn sẫm giọt úa rèm mi

HANSY


THẦM CHAU

Chao lòng xót tiễn một người đi 
Bỗng nghẹn hồn đơn chẳng thiết gì 
Mấy nữa cung tình ngan ngát lại 
Bao giờ chỗ ái ngạt ngào si 
Làm cho nẻo mộng tàn hoang giấc
Khiến phải năm canh lặng lẽ thì 
Gối dỗi chăn hờn hương tẻ nhạt 
Âm thầm lén dụi giữa bờ mi

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến