THÈM PHỞ

177
THÈM PHỞ

Thòm thèm biết mấy cái eo hông 
Lẳng lặng ta chuồn ghé quán sông 
Môi mắt thơm lùi phê món nhỉ 
Chân giò dài thuổn hợp mồi không 
Vui đùa khe rạch êm ngời mát
Thưởng thức bánh bao ấm dịu nồng
Vợ gọi um sùm tai giả điếc 
Vương hầu nhất dạ khoái đời ông

HANSY



BỊ CHƠI KHẮM

Vặn vẹo mãi hoài ngặt cả hông 
E rằng hôm ấy đẫm ngoài sông 
Đò đưa thưởng thức bên bờ nguyệt
Mộng đến mơ màng giữa quãng không 
Bất chợt bão rền tiêu ái thẫm
Đột nhiên gió dựng hết hơi nồng 
À ùm nhảy xuống làm Kiêu-Tượng
Cảm lạnh thương hàn héo nhỏ ông

HANSY

*Yết Kiêu-Dã Tượng



Nhận xét

Bài đăng phổ biến