TÌNH KHÚC

37.
TÌNH KHÚC
(Thuận Nghịch độc)

Chiều thơm tỏa ánh diệu loang này
Khúc quyện hoa thùa miết mải say
Tiêu lượn quyến tình lâng ngát phả
Phú dìu mơn ái thả nồng lay
Triều xanh mượt nhớ choàng trao gửi
Gió thẫm ngân chờ dệt trả vay
Nhiều mộng khỏa thơ vần huyễn ảo
Liêu phòng sáng rỡ nguyệt lùi cay

Cay lùi nguyệt rỡ sáng phòng liêu
Ảo huyễn vần thơ khỏa mộng nhiều
Vay trả dệt chờ ngân thẫm gió
Gửi trao choàng nhớ mượt xanh triều
Lay nồng thả ái mơn dìu phú 
Phả ngát lâng tình quyến lượn tiêu
Say mải miết thùa hoa quyện khúc
Này loang diệu ánh tỏa thơm chiều

HANSY

Khúc Lam Chiều

Chiều lam ngả bóng khỏa duyên này
Khói tỏa êm hồn thả giấc say
Tiêu khúc vọng thầm ru gió thoảng
Nguyệt vầng khua khẽ vỗ bờ lay
Triều thương nhớ mộng tròn mơ phủ
Biển vấn vương tình trọn ái vay
Nhiều ánh đượm mê huyền sắc cảnh
Liêu lòng ngọt ước buổi nồng cay

Cay nồng buổi ước ngọt lòng liêu
Cảnh sắc huyền mê đượm ánh nhiều
Vay ái trọn tình vương vấn biển
Phủ mơ tròn mộng nhớ thương triều
Lay bờ vỗ khẽ khua vầng nguyệt
Thoảng gió ru thầm vọng khúc tiêu
Say giấc thả hồn tỏa khói
Này duyên khỏa bóng ngả lam chiều

HCQ

Nhận xét

Bài đăng phổ biến