DẠI KHÔN

176
DẠI KHÔN

Trần thế khó lường khôn hoặc dại 
Thay đen đổi trắng đời ôi hãi 
Xảo gian lắm lúc được ngôi tài
Tình nghĩa có khi thành cám cháy 
Nguy hiểm len về kíp miệng bai* 
Cổ bàn mới thoảng nhanh giò chạy 
Khôn khôn dại dại khó chi xài
Bàn luận cả đời còn lắm cãi

HANSY


TRÉO NGOE

Tuổi tác dẫu nhiều chưa hết dại 
Nhiều ông lắm chuyện thật là hãi 
Ba hoa dưới đất trổ khoe tài 
Tán dóc trên trời lâm thủng cháy 
Thân phận có khi dạng kiếp cày 
Xiển dương lắm lúc bà con chạy 
Láo mười thiệt một chẳng đâu xài 
Đụng đến mặt bừng ra sức cãi 

HANSY


ĐỪNG CÃI

Mê huyễn khiến lòng ai ngố dại 
Làm nhiều chuyện tréo vô cùng hãi 
Cửa nhà tươi tốt bỗng nhào lay 
Sự nghiệp lành ngon thời rục cháy 
Bỏ sáng theo tà đú đởn xoay
Tham vàng chối nghĩa bon chen chạy 
Làm liều ắt sẽ rước nàn tai 
Đối diện lương tâm đừng có cãi

HANSY


9 KHÔN 1 DẠI

Trượng phu cũng có kỳ hư dại 
Ấy lúc tâm lòng lo lắng hãi 
Hoặc giã mê nhài ngất ngưởng say 
Hay là mết phượng lum xum cháy 
Chim bằng khỏe mạnh lướt trời bay 
Hổ dữ phương phi ào gió chạy 
Thời vận chưa về chẳng gặp may 
Sơ suất rõ ràng đâu thể cãi

HANSY





Nhận xét

Bài đăng phổ biến