MACKENO

173
MACKENO*
(Ngũ độ thanh)

Tình thương lạt lẽo chẳng ai ngờ 
Thấy chuyện đau lòng cũng giả ngơ 
Giữa tiệc tràn bia nào ngẩn ngớ
Ra đường gặp đói vẫn lờ mơ 
Thừa cơ ấy lượm không cần lỡ
Sẵn dịp thì chôm khỏi có chờ 
Trộn lẫn ngay lừa ôi khó thở 
Phần ai nấy chịu mãi thêm khờ

HANSY
*Mặc kệ nó


LƠ PHỜ

Buồn thay thế sự nản không ngờ 
Tổ quốc sơn hà bị lãng ngơ 
Há mỏ đòi ăn đầy lũ ngợ 
Câm lòng đợi táp cả triền mơ 
Ngoài kia giặc cướp nào ghi nhớ 
Nẻo ấy mùa tham mãi chực chờ 
Cuỗm nạy chui lòn xoi tráo trở 
Sầu ôi phải sống giữa lu khờ

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến