YÊU THƯƠNG - THƯƠNG YÊU

YÊU THƯƠNG - THƯƠNG YÊU
[Độc vận-Tnt]

YÊU người đượm ngọt vạn lần THƯƠNG
YÊU vẹn tim lòng giữ mãi THƯƠNG
YÊU lắm tình ơi hoài mộng luyến
YÊU nhiều ái hỡi nguyện đời THƯƠNG
YÊU đời da diết thênh thang lộng
YÊU vị mặn mà bát ngát THƯƠNG
YÊU suốt con đường tim đã chọn
YÊU YÊU vạn kiếp vẫn còn THƯƠNG

THƯƠNG lòng ngan ngát một niềm YÊU
THƯƠNG trọn kiếp này vững chắc YÊU
THƯƠNG nhớ bao la nồng dạ luyến
THƯƠNG chờ bát ngát đượm hồn YÊU
THƯƠNG tình tha thiết mênh mông đượm
THƯƠNG nghĩa mặn nồng rạng rỡ YÊU

THƯƠNG thật tim đời luôn cháy sáng
THƯƠNG thương dấu ái mãi hoài YÊU

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến