RỤNG RƠI

RỤNG RƠI
(Thuận nghịch độc)

Rơi tình chạnh tủi úa hồn du
Kiếp vỡ nguyền xưa nẻo mịt mù
Đời rã mộng yêu thờ thẫn nuối
Phím lìa thương cảm hững hờ ru
Lời van buốt khổ thầm hơn thiệt
Dạ trỗi buồn đau xót tính trù
Khơi vọng oán hờn tê tái não
Vời xa cõi lạc ái đâu bù

Bù đâu ái lạc cõi xa vời
Não tái tê hờn oán vọng khơi
Trù tính xót đau buồn trỗi dạ
Thiệt hơn thầm khổ buốt van lời
Ru hờ hững cảm thương lìa phím
Nuối thẫn thờ yêu mộng rã đời
Mù mịt nẻo xưa nguyền vỡ kiếp
Du hồn úa tủi chạnh tình rơi


HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến