VỌNG TÌNH

43.
VỌNG TÌNH
(Thuận Nghịch độc)

Ta buồn nẻo nhớ mỏi mòn trông
Nhặt cánh sầu khơi chạnh nuối dòng
Xa vút mắt nào hương rạng dõi
Lặng thầm môi cũ sắc ngời mong
Qua rồi nguyệt thắm ngon ngào đượm
Hết rụi trầm thơm ấm dịu nồng
Mà bạt tản duyên mờ ái nhạt
Hoa đời lạc bước trải nguyền sông

Sông nguyền trải bước lạc đời hoa
Nhạt ái mờ duyên tản bạt  mà
Nồng dịu ấm thơm trầm rụi hết
Đượm ngào ngon thắm nguyệt rồi qua
Mong ngời sắc cũ môi thầm lặng
Dõi rạng hương nào mắt vút xa
Dòng nuối chạnh khơi sầu cánh nhặt
Trông mòn mỏi nhớ nẻo buồn ta

HANSY

Kiếp Hoa

Ta bỏ mộng buồn dạ ngóng trông
Mãi sầu tim xót lệ chung dòng
Xa người nhớ cảnh ôm hồn đợi
Cách kẻ thương thuyền ấp dạ mong
Qua tháng gửi tình sâu vị đượm
Cũ năm chuyền ái thẳm hương nồng
Mà duyên lạnh nhạt người quên lãng
Hoa kiếp tủi hờn rũ cả sông

Sông cả rũ hờn tủi kiếp hoa
Lãng quên người nhạt lạnh duyên mà
Nồng hương thẳm ái chuyền năm cũ
Đượm vị sâu tình gửi tháng qua
Mong dạ ấp thuyền thương kẻ cách
Đợi hồn ôm cảnh nhớ người xa
Dòng chung lệ xót tim sầu mãi
Trông ngóng dạ buồn mộng bỏ ta

HCQ

Nhận xét

Bài đăng phổ biến