XUÂN TÌNH THẮM DỆT

 
XUÂN TÌNH THẮM DỆT
[Thuận nghịch độc]
 
Hoang dại đẫm màu ngợp biển sông
Dệt xuân tình khắp phả tươi hồng
Vàng lưu luyến đượm mùi vây bủa
Sũng khát khao bừng cảnh đợi trông
Loang nắng vệt ngời tha thiết cảm
Trỗi hương trầm diệu ngất ngây gồng
Hàng đôi sóng quyện lòng giao kết
Trang điểm giữa triền đỏ thắm bông
 
Bông thắm đỏ triền giữa điểm trang
Kết giao lòng quyện sóng đôi hàng
Gồng ngây ngất diệu trầm hương trỗi
Cảm thiết tha ngời vệt nắng loang
Trông đợi cảnh bừng khao khát sũng
Bủa vây mùi đượm luyến lưu vàng
Hồng tươi phả khắp tình xuân dệt
Sông biển ngợp màu đẫm dại hoang
 
HANSY
*
SẮC MÂY
(TNĐ, tập danh, sắc thái, láy)
 
Hoang triền Nắng trải Bạc bàng sông
Gió đẫn đờ say phượng cánh Hồng
Vàng võ ánh Dương mờ cảnh mộng
Nhạt nhoà Sương ảnh Tím chiều trông
Loang màu giáng Đỏ Mây lờ lững
Toả sắc Trời Lam vạt gánh gồng
Hàng liễu phủ Xanh rào rạt gió
Trang đài điệu Vũ Trắng trong bông
 
Bông trong Trắng Vũ điệu đài trang
Gió rát rào Xanh phủ liễu hàng
Gồng gánh vạt Lam Trời sắc toả
Lững lờ Mây Đỏ giáng màu loang
Trông chiều Tím ảnh Sương nhoà nhạt
Mộng cảnh mờ Dương ánh võ vàng
Hồng cánh phượng say đờ đẫn gió
Sông bàng bạc trải Nắng triền hoang
 
Minh Hien

Nhận xét

Bài đăng phổ biến