Chân dung ‘hoa khôi công an’ Trung Quốc dùng sắc
đẹp để tiến thân
Vương Phi, người tình của
một quan lớn Trung Quốc, từng được biết đến với biệt danh ‘hoa khôi công an’ ở
nước này.
Theo trang Baike.baidu,
Vương Phi có được biệt danh trên sau khi tham gia chương trình văn nghệ đón năm
mới 2002 do Bộ Công an Trung Quốc tổ chức, với vai trò là người dẫn chương
trình. Khi đó, Vương chỉ là một viên chức ở Cơ quan công an thành phố Sán Đầu
thuộc tỉnh Quảng Đông.
Tới tháng 6 cùng năm,
Vương đại diện cho công an thành phố Sán Đầu tham gia một cuộc thi do Cơ quan
Công an tỉnh Quảng Đông tổ chức. Nhờ có ngoại hình xinh đẹp, giọng nói ngọt
ngào và hát hay, cô này lập tức được nhiều quan chức để ý tới, trong đó có Phó
giám đốc Công an tỉnh Quảng Đông Trịnh Thiếu Đông.
Vốn là người thông
minh, Vương Phi biết Trịnh Thiếu Đông đam mê nhan sắc của mình nên nhanh chóng
đồng ý làm người tình của vị quan chức này. Đối với Vương, Trịnh chính là người
nâng đỡ sự nghiệp của cô ta. Đến đầu năm 2005, Trịnh Thiếu Đông được bổ nhiệm
làm Trợ lý Bộ trưởng Công an. Vương vì thế cũng được điều lên Bộ để tháp tùng
Trịnh.
Nhờ có nguồn tiền dồi
dào do Trịnh chu cấp, đời sống của Vương tại thủ đô Bắc Kinh khi đó có thể được
miêu tả trong 4 chữ “sống trong nhung lụa”. Vương trở thành khách quen của nhiều
cửa hàng bán đồ xa xỉ cũng như nhà hàng sang trọng.
Dù được Trịnh yêu chiều
hết mực, nhưng Vương cũng ý thức được một ngày nào đó vị quan lớn này sẽ nghỉ
hưu. Do vậy, Vương vào năm 2007 đã xin đi học cao học tại Học viện Thương nghiệp
Trường Giang ở thành phố Thượng Hải để mở rộng quan hệ. Thay vì lên lớp học tập,
Vương ở Thượng Hải lại thường xuyên tới những khách sạn sang trọng hoặc tham
gia các sự kiện lớn để có thể kết thân với giới nhà giàu, từ đó tạo dựng mạng
lưới quan hệ rộng.
Lợi dụng địa vị là người
tình của Trịnh Thiếu Đông, Vương tại Thượng Hải đã tham gia nhiều giao dịch ngầm
có liên quan tới nhận hối lộ, mua quan bán chức. Thậm chí, Vương từng tham gia
một phi vụ ‘giải cứu tội phạm’ khỏi sự trừng trị của pháp luật.
Vào tháng 7/2007, Công
an quận Trương Ninh thuộc thành phố Thượng Hải trong cuộc truy quét hoạt động cờ
bạc trực tuyến đã bắt giữ một phụ nữ có tên Tiêu Xuân Yến. Bạn bè Tiêu nhanh
chóng tìm tới An Tuấn Vu, một ‘bạn học’ của Vương để nhờ giúp đỡ. Sau khi nhận
hơn nửa triệu Nhân dân tệ từ bạn bè Tiêu, Vương Phi lập tức gọi điện cho người
quen là Tiền Hoằng Tường, quan chức công an cấp cao tại quận Trương Ninh để vận
động thả người.
Để giải quyết mọi chuyện
nhanh chóng, Vương Phi đã hẹn gặp Tiền tại khách sạn Grand Millennium Hongqiao.
Tại đó, Vương đã hối lộ cho Tiền một đồng hồ trị giá 38.000 Nhân dân tệ, một
chiếc thắt lưng có giá 3.500 Nhân dân tệ và một món quà có giá 2.800 Nhân dân tệ.
Tiền sau khi nhận số quà trên đã nhanh chóng thả đối tượng Tiêu Xuân Yến với lý
do “không đủ bằng chứng kết tội”.
Sau khi mọi chuyện xong
xuôi, Vương tiếp tục biếu thêm cho Tiền 200.000 Nhân dân tệ. Một lẽ đương
nhiên, số tiền còn lại trong ‘chi phí giải cứu’ rơi vào túi Vương.
Đầu năm 2009, Trợ lý Bộ
trưởng Công an Trịnh Thiếu Đông bị cách chức vì nghi ngờ phạm nhiều tội như nhận
hối lộ, có giao dịch với tội phạm… Mất đi chỗ dựa, Vương Phi nhanh chóng bị đưa
vào tầm ngắm. Trong quá trình điều tra Vương, cơ quan an ninh Trung Quốc phát
hiện số tài sản bất chính của ‘hoa khôi ngành công an’ lên tới 40 triệu Nhân
dân tệ.
Nhận xét
Đăng nhận xét